Phút nông nổi sau chén rượu

Thứ hai, 08/06/2015 10:57

(Cadn.com.vn) - Trong bữa tiệc tân gia, đều là khách mời của gia chủ nhưng Phùng Văn Chung (1977, trú xã Lơ Ku, H. K'Bang, Gia Lai) và Bùi Sỹ Toàn (1980, trú TT K'Bang, H. K'Bang) "gằm ghè" nhau chỉ vì... ly bia, chén rượu. Không kiềm chế được, Chung đã dùng dao đáp trả người đã thách thức mình.

Cuối tháng 5-2015, Cơ quan CSĐT CAH K'Bang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phùng Văn Chung về hành vi cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra, tại bữa tiệc tân gia nhà anh Nguyễn Đình Hiển (trú thôn 2, xã Lơ Ku, H. K'Bang), nhiều người cùng thôn, bà con nội ngoại của gia chủ đến chúc mừng khá đông. Trong bữa tiệc tân gia hôm đó, Bùi Sỹ Toàn đi hết bàn này đến bàn khác cụng ly với mọi người và cố ép uống hết ly để mừng cho gia chủ. Khi đến bàn có Chung ngồi, Toàn cũng nhiệt tình mời mọi người uống 100%, về phần Chung biết tửu lượng mình hạn chế nên không uống nữa mà chỉ ngồi trò chuyện.

Khi thấy Toàn mời, vì lịch sự, Chung cũng cầm ly của mình lên cụng chúc mừng rồi đặt ly xuống mà không uống. Thấy vậy, Toàn cầm ly đến hỏi Chung: "Tao mời sao mày không uống?", dù bực tức thái độ của Toàn nhưng nghĩ đến ngày vui của gia chủ, Chung nén giận đáp: "Tao mệt, tao không uống". Toàn vẫn tiếp tục cầm ly của Chung lên ép Chung uống hết với lý do: "Mày không uống là mày coi thường tao" thì Chung nổi nóng chửi bới Toàn. Được mọi người can ngăn, Toàn bỏ đi nhưng vẫn không quên nhìn thách thức người đã "xem thường mình".

Bữa tiệc vui vẫn tiếp diễn nhưng vì hơi men cũng như giận vì hành động của Toàn, Chung rời nhà anh Hiển nhưng hình ảnh Toàn thách thức mình cứ ám ảnh mãi. Nghĩ Toàn là người nơi khác đến, đã nhỏ lại còn xấc xược, Chung ấm ức nghĩ cách trả thù. Bước ra ngoài chưa được bao xa, Chung phát hiện 1 con dao nhọn ai đó bỏ quên trên bờ tường nên nhặt lấy, giấu vào người rồi quay trở lại bàn tiệc. Thấy Chung lừ lừ đi vào phía bàn Toàn đang ngồi nên mọi người biết chuyện không hay sẽ xảy ra nên lớn tiếng can ngăn: "Thôi Chung ơi!" nhưng cũng không kịp.

Toàn vừa quay người ra thì bị Chung dùng dao đâm vào phần hông phải và Chung trượt té, con dao cũng rơi xuống đất. Mọi người chạy tới vừa ôm Chung lại vừa đưa Toàn ra phía sau nhà, ngay sau đó Toàn được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H. K'Bang. Do vết thương nặng nên Toàn được chuyển đến cấp cứu và điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Định. Ngày 22-12-2014, Bùi Sỹ Toàn xuất viện và làm đơn trình báo gửi đến Cơ quan CSĐT CAH K'bang đề nghị xử lý Phùng Văn Chung theo đúng quy định pháp luật.

Phùng Văn Chung tại CQĐT CAH K'Bang.

Qua kết quả điều tra và kết quả trưng cầu giám định pháp y tỉnh Gia Lai vào ngày 7-4-2015 xác định Bùi Sỹ Toàn bị vết thương thấu bụng, thủng thân vị dạ dày; rách mạc treo ruột non... tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Bùi Sỹ Toàn do thương tích gây nên là 49%. Đến ngày 25-5, Cơ quan CSĐT CAH K'Bang đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Văn Chung để hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Tại CAH K'Bang, khi tiếp xúc với chúng tôi, Chung cúi đầu ân hận: "Giờ mình làm thì mình chịu thôi! Chỉ vì một phúc xốc nổi, không kiềm chế được bản thân mà gây nên tội". Chung kể về quá khứ của mình, với một tiền án "Cướp tài sản", Chung thụ án 8 năm tù. Năm 2011, trở về mảnh đất Lơ Ku, Chung được sự giúp đỡ của người thân, chính quyền để trở thành một công dân có ích, con đường hướng thiện của Chung càng gần hơn khi Chung cưới vợ và đến nay có 2 đứa con nhỏ. Cuộc sống không khá giả nhưng nhờ chí thú làm ăn, Chung cũng nuôi được vợ và 2 đứa con. Chung tâm sự: "Em trách bản thân mình càng nhiều thì càng thương vợ, thương con bấy nhiêu. Không biết vợ em làm gì để nuôi con ăn học đây! Khi em ra tù không biết có còn nhớ mặt bố". Rồi Chung cũng tự động viên bản thân mình: "Em biết em lớn rồi mà còn nông nổi, chỉ vì câu nói, vì ly rượu mà gây ra thương tích cho Toàn. Giờ em chấp hành tốt để mong sớm về lo cho vợ, cho con chứ đời em vấp ngã nhiều quá rồi".

Nhìn dáng người thấp, gầy gò của Chung lầm lũi khuất sau cánh cửa nhà tạm giữ chợt chạnh lòng nghĩ đến hoàn cảnh của vợ và 2 đứa con nhỏ của Chung. Có lẽ Chung cũng thấm thía hành vi của mình, nếu như Chung biết kiềm chế, nếu như Toàn không thách thức, ép người khác vài ly rượu thì giờ không có kẻ vào tù, người mang thương tật cả đời.

Minh Tân